Page 67 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 67

Bơ Vơ



               TÔI VẪN KHÓC



               Mặc ai đó mang linh hồn đi bán
               Hay tặng không cho Cộng Sản, sa tăng
               Tôi vẫn khóc nhìn cờ thương bạn hữu

               Vẫn tưởng mình xông trận hét dưới trăng...!

               Mẹ tôi đó, mẹ Việt Nam còm cõi
               Lá cờ vàng mẹ ôm ấp ngàn năm
               Ba sọc đỏ ba miền quê yêu dấu
               Trải cờ ra mẹ thấy đám con nằm.


               Hỡi bạn hữu những thằng phơi thây trắng
               Trong xó rừng hay bên suối oan khiên
               Hãy về đi trên ngọn cờ thoát xác
               Để tao nhìn hồn anh dũng trung kiên.

               Thôi đã lỡ nửa đời tao còn lại
               Mang nhục hình viễn xứ  khóc tình xưa

               Tình bạn hữu, tình mẹ cha tao gói
               Làm hành trang cho kiếp sống dư thừa...!

               San Jose, July 39, 2004







                                        58
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72