Page 65 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 65

Bơ Vơ



               GẠT LỆ MÀ ĐI



               Rất tiếc tôi về giữa cuộc chơi
               Rượu tình chưa hết, chửa xong lời
               Nợ duyên sao mãi còn vương vấn

               Tuổi lỡ như sương.. vỡ mộng đời!

               Gạt lệ mà đi đành giã biệt
               Mang tình, nặng nghĩa kiếp rêu rong
               Nổi trôi bến lạ đời oan nghiệt
               Gặp gỡ làm chi để tủi lòng


               Thôi thế cũng xong kiếp bèo trôi
               Đường về héo hắt mảnh tình côi
               Trải dài xa lộ sầu dĩ vãng
               Hun hút mình tôi lệ mặn môi

               Nuối tiếc một thời mộng đã qua
               Tuổi xuân ước cũ đã phôi pha

               Trăng buồn thơ thẩn trên đỉnh núi
               Nợ nước, nợ tình dạ xót xa…!

               Tặng nhóm họp mặt Mùa hè rực rỡ July 17, 2004
               tại Seattle.


               San Jose, July 22, 2004



                                        56
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70