Page 69 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 69

Bơ Vơ

               BẾN PHÀ ĐEN

               Giấc mộng vào đêm nhớ bến phà
               Bên bờ sông đỏ nước phù sa

               Phà đen lấp lánh màu than đá
               Từng chiếc goong tàu chạy chậm qua

               Hà Nội bến phà dấu yêu xưa
               Tuổi thơ đùa nước nắng hanh trưa
               Hè về gió nóng trên sông đục

               Phà Đen bến vắng, lá đong đưa.

               Hun hút lòng tôi gởi bóng tàu
               Song song đường sắt chạy về đâu
               Chuông chùa chợt vọng trong sương muộn
               Lấp loáng áng vàng bóng nước sầu


               Trầm lắng chiều hoang tiếng mõ vang
               Mù khơi ngọn sóng giữa chiều vàng
               Lục bình trôi nổi màu hoa tím
               Thờ thẩn lòng tôi lắm ngổn ngang...!

               Thức giấc ô kìa chỉ mộng thôi!

               Năm mươi năm lẻ quá xa rồi
               Biển dâu mấy bến đời ly khách
               Bước mãi, xa hoài tủi mộng trôi…!

               San Jose, Aug. 01, 2004




                                        60
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74