Page 70 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 70

Chinh Nguyên



                     TỦI MỘT ĐỜI



                     Thôi đã lỡ tao mày đời nửa kiếp
                     Phận bọt bèo ôm trọn cả thương đau
                     Sống làm trai nối gót nhau giữ nước

                     Đâu ai ngờ nước mất, cuộc bể dâu

                     Bốn ba năm tao ôm đời lận đận
                     Nuốt vào lòng chuỗi lệ nhỏ phiến sầu
                     Ôm non nước, tình mẹ cha vời vợi
                     Mang tình người hồn khắc khoải đêm thâu


                     Ừ phải đó trái đất quay, quay mãi
                     Để tao mày xót dạ ôm lấy nhau
                     Giọt lệ nào cho những thằng bạn cũ
                     Giọt lệ nào nằm xuống ở mai sau...!

                     Đời nửa kiếp tao mày thân tầm gởi
                     Xác xứ người tình gởi lại trời đông

                     Việt Nam ơi, hồn thiêng sông núi hỡi
                     Tủi một đời không trọn với non sông...!

                     Tặng Nguyễn Huy
                     San Jose, Aug. 9, 2004






                                              61
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75