Page 66 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 66

Chinh Nguyên



                     PHÙ DU




                     Bóng ngả về đông tóc bạc mầu
                     Nắng chiều nghiêng ngả xoáy niềm đau

                     Chim bay về tổ tôi ly khách
                     Đường vắng phố người nặng phiến sầu

                     Cúi nhìn sợi tóc bạc như sương
                     Rụng xuống vũng hồn ngập vấn vương
                     Nhặt lại dõi tìm hình bóng cũ

                     Tuổi xanh đã chết úa hoài hương.

                     Đã trót nửa đời phận bạc trôi
                     Xứ người nhớ mẹ trắng đêm côi
                     Tủi buồn ước vọng mong tìm lại
                     Nhưng đã lỡ rồi! Mẹ xa tôi…!

                     Bến lạ đời tàn xác bỏ thôi!

                     Mẹ cho một kiếp… trả luân hồi
                     Phù du biển vắng đầy giông bão
                     Tình mẹ,lòng con lệ mặn môi…!

                     San Jose, July 29, 2004






                                              57
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71