Page 68 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 68

Chinh Nguyên



                     ĐÊM NAY NHỚ MẸ



                     Tôi vẫn tỉnh nhưng tôi lại say
                     Nhìn qua song cửa thấy trăng đầy
                     Vần thơ nhẩy nhót trong men rượu

                     Môi mặn bao giờ, nước mắt cay.

                     Một thoáng tóc phai đã như sương
                     Mơ hoài bóng mẹ buốt canh trường
                     Một mình uống mãi sầu chưa cạn
                     Mẹ hỡi đừng chờ, con viễn phương


                     Tủi quá đi thôi thân biệt xứ
                     Quê người đất lạnh trắng đôi tay
                     Mộng xưa cũng chết theo năm tháng
                     Quê cũ điêu linh ngày nối ngày!

                     Đêm nay nhớ mẹ con say rượu
                     Say cả cuộc tình đã trót mang

                     Vận nước hoang tàn con chạy trốn!
                     Giữa chiều sông nước máu tan loang...

                     San Jose, July 31, 2004







                                              59
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73