Page 121 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 121
Văn Thơ Lạc Việt
Cát trắng Kon Tum, giữa núi đồi rừng xanh đất đỏ
thác Yaly sâu thẳm, giữa rừng lan hương sắc dịu dàng
Vịnh Cam Ranh, vịnh chiến lược nhìn ra Đông Hải
hùng tráng uy nghi, nơi Hạm Đội Biển Đông trong tri
Bãi Vũng Tàu, nét đan thanh kiều diễm
đón người tình, trên sóng nước trùng dương
Đà Nẳng, Ngũ Hành Sơn huyền bí
Động Quan Âm, lối lên trời đường đi địa ngục
chẳng ai lên, cũng không người đi xuống
bởi là người, đang nơi chốn trần gian
đang giữ nước, và xây dựng đất nước
Đất Hà Tiên, góc tây nam tổ quốc
cảnh trí rất thơ, con người rất thật
nguồn cảm hứng của thi sĩ Đông Hồ
sản phẩm đồi mồi, thiên nhiên ưu đãi
trang nhã thanh lịch, như tên gọi Hà Tiên
Plei Ku với Biển Hồ, xanh xanh màu nước biển
đồn điền trà, trải rộng như biển nhỏ màu xanh
Tiếng thác đổ, Pongour Đà Lạt
nghe như tiếng vận hành, máy điện lực thủy năng
Tiếng chim kêu vượn hú trên đỉnh đèo Mang
văng vẳng xa xa nghe như tiếng gọi chào
***
Hùng vĩ biết bao, với những đèo những dốc
Đèo Prenn, đường 20 Sài Gòn Đà Lạt
bên núi cao, bên thì vực thẳm
sợ thì sợ, ngắm mãi mê vẫn ngắm
Đèo Ngoạn Mục, đường 11 Đà Lạt Phan Rang
quanh co giữa rừng thông, tuyệt vời như tên gọi
Đèo M’ Drak, đường 21 Nha Trang Ban Mê Thuột
những đồn điền bát ngát màu xanh
Đèo Mang, đường 19 Plei Ku Bình Định
120