Page 31 - 60 nam chu nghia & noi niem
P. 31

60 NĂM, CHỮ NGHĨA VÀ NỖI NIỀM                            LÊ TRÚC KHANH










           Khi kẻ thù kia gieo máu lửa
           Kiên Giang mãi mãi vẫn anh hùng
           Mười mấy chàng trai trong bão loạn
           Sống cùng, nên chết cũng nằm chung.

           Đưa anh về nghĩa trang liệt sĩ
           Anh lại cùng vui với bạn bè
           Rạch Giá sớm nay vừa hửng nắng
           Đất trời như thấm đẫm hồn quê…


           Xin hãy về đây, nơi cố quán
           Một thời rộn rã những niềm vui
           Có cô em gái mười hai tuổi
           Giờ đã qua rồi mức bảy mươi !


           Cơn nắng phương Nam ngày giáp tết
           Chỉ làm thêm ấm những tình thân
           Khi xe qua hết dòng kinh nhỏ
           Hương bánh phồng thơm bát ngát xuân.

           Tôi về, lòng vẫn rưng rưng nhớ
           Một chuyến Gò Quao đậm nghĩa tình
           Khi gởi đời ta cho Tổ quốc
           Đâu cần chi một chút hư danh?









                                          34
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36