Page 86 - Đã ru tôi một thời
P. 86

86*   Tuyển tập truyện ngắn- Đã ru tôi một thời thơ ấu


                                Nghe như thương nhớ mờ sương lạnh
                                Anh ở phương nào ... thu vẫn trôi
                   Nhặt lá thu rơi đốt nhớ thương
                   Hàng cây quít toả ngát mùi hương
                   Bao lần trăng mọc bao lần nhớ
                   Ôm ấp tình riêng ngút dặm trường
                    Anh có bao giờ mơ với trăng
                   Thẩn thờ gợi nhớ tận cung hằng
                   Nghe thu lành lạnh trăng hiu quạnh
                   Tâm sự niềm thu với bóng trăng! (Lá Đỏ -Lương Bút)
                   Thật tuyệt vời bao nhiêu là tình em vẫn dành cho chàng! Thế mà chàng hiểu lầm
                   cho nàng đã phụ bạc. Dưới trăng mờ, như cô phụ nàng đã thổn  thức:
                   Anh đã biết , xin đừng hỏi, thà đừng !
                   Để mặc nơi này em lạnh lùng!
                   Tưởng lá thu rơi rưng giòng lệ
                   Mặt nước hồ thu chao nỗi lòng(DNN)
                   Bao nỗi chờ mong mà chàng có biết không trong “Thu nhớ người”?
                     Đường về xao xác lá thu phong
                        Gió bấc căm căm buốt cõi lòng
                        Ngẩn đứng, vườn hoang phơi rũ lá
                         Lặng nhìn, nắng ấm lóe hừng đông (Quỳnh Hương)
                   Khi đã yêu nhau sinh đa nghi là chuyện thường tình . Hay chuyện tình yêu như cút bắt
                   khi em là …mỹ nhân của lòng anh! đau lòng lắm người ơi! Bây giờ thì chàng trách lại:
                   Viễn xứ nơi này lá vàng rơi
                   căm căm nỗi nhớ, hát cho người
                   Bao lá vàng rơi bao nỗi nhớ
                   Tình như cút bắt chuyện tình tôi! Thu Hát cho Người- DNN Thơ của các bạn thật dồi dào
                   sinh lực! Chỉ có mùa thu mà tình yêu bén mùi thành một chuyện tình. Hòai Xuân hí
                   hửng chộp bắt tình thơ lạc quan yêu đời đó cùng thi nhân để tạo nên bối cảnh thơ mộng
                   trong bốn câu thơ. Dù tình đã lỡ làng. Dù tình có phong ba. Tình vẫn đẹp như mùa thu ép
                   bao xác lá trong tim, Đó là triết lý của cuộc sống:
                   Thu buồn trời lạnh má ửng hồng
                   Vẫn biết lá úa rồi rêu phong
                   Dẫu tàn thu môi cười vẫn hát
                   Thi nhân ơi! Thu định nghĩa màu hồng (Thu hồng-Hoai xuan)
                   HH từ phương trời xa, cũng ghé gấm chia sẻ “chuyện tình mùa thu” muốn cho đôi tâm
                   hồn xích lại gần…thật gần!
                   Thu ru nắng hạ dìm giấc ngủ
                   Tiễn chiếc lá vàng cõi mù u
                   Ngồi đây đếm lại ngày tháng cũ
                   Nhớ quê, nhớ bạn, nhớ trăng thu....
                   ......
                   Bạn tình đây, vẫn còn ta
                   Lòng rung tự tấu nhịp hòa có nhau...... (Thu Nhớ -HH)


                    Chúc các bạn vui đồng hành và nhiều thú vị !
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91